Xin chào cả nhà,
Tôi là lính mới của 4R. Tôi học tiếng Nga từ những năm phổ thông và ở ĐH, sau này học lấy bằng ĐH tại chức tiếng Nga cho việc đọc sách của mình song buồn thay, hôm đi thi tốt nghiệp, một bà giáo bảo tôi: "Tiếng Nga của anh bây giờ còn kém cái hồi anh mới vào học". Mặc dầu tốt nghiệp với bằng loại khá song tôi biết, tiếng Nga của mình quên đi nhiều theo thời gian. Rất mừng là tìm thấy được một nơi có thể nhắc nhở tiếng Nga.
Nước Nga có nhiều kỷ niệm đối với tôi. Gần gũi nhất là khẩu tiểu liên Kalasnikov những năm làm lính chống Mỹ và chống TQ. Hơn 10 ngày sống trên đất Nga và Ukraina trong vài lần qua lại cũng để lại trong trí nhớ của mình những hình ảnh không quên về đất nước Xô viết, về nước Nga xa xôi mà gần gũi.
Rất vui lòng được làm quen với 4R và các bạn.
|