Trích:
nuocnga_va_toi viết
Theo quy luật phát triển của loài người thì CNTB sẽ suy tàn, nước Mỹ chẳng thể ở mãi vị trí số 1 thế giới được. Trong chiến tranh lạnh thì hai siêu cường thế giới là Mỹ va LX đại diện cho hai phe CNTB và CNXH, còn hiện nay thì thế giới tiến dần đến đa cực, tuy nhiên 1 trong các cực đó vẫn có 1 nước XHCN. Điều đó chứng tỏ CNXH đang lấy lại vị thế của mình sau những biến đọng dữ dội và trong tương lai sẽ đánh bại CNTB thôi. 
|
Chào nuocnga_va_toi!
Tôi rất thông cảm và có 1 chút chia sẻ với bạn gọi là!
Lâu lắm tôi mới thấy được một suy nghĩ như bạn. Nhưng có lẽ
chúng ta nên chịu khó đứng lùi ra xa 1 chút để bình tâm nhìn nhận
vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tâm tư và tình cảm của con người.
Bạn đang có tình cảm rất nhiều với
Chủ nghĩa Xã hội(CNXH), có đúng vậy không? Thế giới cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa có một
Quốc gia nào “va chạm” với CNXH.
Karl Marx và
Ferederic Engels là
những người tìm ra được Quy luật phát triển của xã hội loài người dựa vào những phép biện chứng. Và, 2 ông khẳng định rằng,
cứu cánh tất yếu của nhân loại là xã hội
Cộng sản!
Xã hội
Cộng sản , theo 2 ông, chỉ xảy ra khi toàn nhân loại đã có 1 vốn tri thức nhất định (nếu không nói là cao!), có 1 giá trị văn minh (không phải nền văn minh đâu nhé!) nhất định. CNXH là giai đoạn “thi tuyển sinh” mà vượt qua ngưỡng đó, “thí sinh” nhân loại sẽ trở thành “sinh viên” của “trường đại học”
Cộng sản (Chủ nghĩa Cộng sản-CNCS). Ở một xã hội văn minh và “đầy ắp” tri thức như thế thì con người ta trở nên có ý thức, tự trọng… . Có nghĩa rằng,
Tự do,
Hạnh phúc nó chỉ thực sự phù hợp với
khả năng và những gì mà anh
cống hiến cho xã hội – anh xứng đáng được
hưởng bao nhiêu thì anh chỉ được
đòi hỏi và được
nhận bấy nhiêu mà thôi! (anh đang là người có lòng tự trọng cao)
Những người kế thừa và thực hiện hoặc là
xa rời, hoặc là
giáo điều, lấy
cứu cánh biện minh cho
phương tiện nên các mô hình đang trong quá trình
thử-sai không thắng được “lực quán tính” trong nhận thức của con người tính cho đến thời điểm này. Liên Xô, “cái nôi của CNXH” và các quốc gia khác như : các quốc gia Đông Âu, Triều Tiên, Trung Quốc, Cuba… chưa bao giờ là quốc gia CNXH thực sự cả! Quá trình tồn tại và trải nghiệm của Liên bang Xô viết có rất nhiều Giá trị (Giá trị Xô viết) mà cho đến hôm nay, một bộ phận không nhỏ của nhân loại cảm thấy tiếc nuối và hoài vọng.
Chính các quốc gia Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Nauy…) là những nước “hình như là” tồn tại CNXH, nhưng họ vẫn hoài nghi rằng, không biết có phải là CNXH hay không ? Bản thân những mâu thuẫn nội tại dần dần sẽ hình thành nên
hình thái xã hội mới ở tại những quốc gia văn minh và phát triển cao. Có thể là CHXHCN Hoa Kỳ hay CHXHCN Nhật Bản… đấy bạn à!
Trao đổi với bạn một chút để mình có cái nhìn đa chiều hơn! Tất nhiên, tình yêu dành cho Liên Xô hay nước Nga thì nó vẫn là 1 hằng số , có phải không nuocnga_va_toi ?
Chúc nuocnga_va_toi Chủ nhật vui vẻ và thoải mái! Hẹn gặp lại !