Tình trạng thất nghiệp ở Toliachi
Lược dịch từ nguồn
http://gazeta.ru/auto/2009/09/24_a_3264724.shtml
Tình hình ở Toliatchi tiếp tục căng thẳng. Tin nhà máy “AvtoVaz” sẽ sa thải 27 nghìn công nhân làm người dân thành phố hoang mang. Không có việc làm, người dân không đủ tiền để sống. Ngay từ khi cuộc khủng hoảng mới bắt đầu, “AvtoVaz” đã lên cơn sốt. Nhưng nếu như các biện pháp tối ưu hóa chi phí trước đây còn thương xót công nhân ít nhiều thì các sự kiện hôm nay đã chọc thẳng vào dạ dày và thần kinh họ. Nhà máy có ý định sa thải 27 600 công nhân trong năm nay, đã có quyết định sa thải loạt thứ nhất – 5 nghìn người.
Chủ tịch công đoàn độc lập “Thống nhất” cho biết tình hình trong công nhân rất căng thẳng. Lý do là vì không rõ mỗi bộ phận hay phân xưởng sẽ sa thải bao nhiêu người và ai sẽ phải ra đi. Ai cũng hy vọng là mình không bị sa thải nhưng đều rất lo âu.
Bộ phận báo chí nhà máy “AvtoVaz” nói rõ là sẽ chỉ cho thôi việc 9 nghìn người trong độ tuổi lao động, còn lại là những người nghỉ hưu hoặc sắp đủ tuổi nghỉ hưu. Hiện nay chưa rõ ai sẽ vào “danh sách 9 nghìn” kia, lãnh đạo trực tiếp từng phân xưởng sẽ xác định từng người cụ thể.
Nhiều người sẽ buộc phải viết đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Gần đây nhà máy đã xiết chặt kỷ luật lao động và chỉ cần phạm một lỗi nhỏ nhất cũng bị buộc thôi việc ngay và điều này không trái với Bộ luật lao động LB Nga.
Có tin đồn là có thể nhà máy hủy bó chương trình thanh toán có tên gọi là “cái dù” – thanh toán bồi thường khi thôi việc. Họ có 12 nghìn “lính dù” và nhiều người trong số đó lo là “dù” của họ sẽ không bung ra được. Nhiều người không có việc làm đành phải ngồi nhà , từ tháng 9 không được trả 2/3 lương như trước đây nữa.
Dây chuyền lắp ráp của nhà máy đã vận hành và chuyển sang chế độ lương khoán. Buồn chán vì không có việc làm người ta uống rượu bê tha và kéo theo đó là tội phạm gia tăng.
Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng ghi nhận sự gia tăng đột ngột của tội phạm trong các khu vực nhà vườn nghỉ dưỡng, nhất là tội phạm trộm cắp dụng cụ làm vườn, rau quả, thậm chí trộm cả cà chua xanh là những chuyện trước đây không hề có. Một số công nhân VAZ lại kiếm sống bằng nhiều cách. Một người sống ở thành phố Zhigulisk cạnh Toliatchi đã 30 năm cho biết bà chưa bao giờ thấy dọc bờ sông Volga có nhiều người đánh cá như bây giờ, còn người vào rừng hái nấm có lẽ còn đông hơn thời chiến tranh.
Trung tâm việc làm thành phố ghi nhận hơn 12 nghìn người không có việc làm trong khi chỉ có 2 nghìn chỗ làm cần người. Tình hình đáng lo ngại ở nhà máy buộc Duma thành phố phải triệu tập kỳ họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng thất nghiệp.
Tỉnh trưởng tỉnh Samara ông Vladimir Archiakov cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình, có nhiều tin đồn rằng ông nên từ chức là cách hay hơn cả. Chính quyền tỉnh Samara tin rằng tình hình thất nghiệp vẫn trong vòng kiểm soát. Các qua chức đã soạn thảo một chương trình bổ sung để giảm căng thẳng trong thị trường lao động, theo đó thì cuối năm nay các cựu công nhân nhà máy VAZ sẽ tạm thời có việc làm. Gần 18 nghìn người đã làm việc. Mỗi tháng trung tâm việc làm trả cho họ 4,5 nghìn rúp và hiện thời mọi người vẫn đang vui mừng vì điều này. Nhưng vẫn chưa rõ tháng 10 sẽ ra sao khi đã có danh sách những người phải thôi việc. Chủ tịch công đoàn độc lập “Thống nhất” Piotr Zolotarev tin rằng nhân dân sẽ biểu tình. Cuộc mít tinh sớm nhất dự tính sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10.