View Single Post
  #18  
Cũ 26-09-2009, 20:52
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Andre Plentinov viết Xem bài viết
Trong quyển "Cá sấu Ghena và các bạn" viết là mặt mụ Sapokliac cứng đơ (hoặc một từ nào đó) trông giống tượng đài người anh hùng rất nổi tiếng Karasupa. Vậy thì anh USY thử đăng hình tượng đài ấy xem. Và anh có thể cho em biết chú chó bên cạnh chiến sĩ Karasupa ấy có ý nghĩa gì trong cuộc đời hay những chiến công của người anh hùng Liên Xô ấy?
Chú chó nghiệp vụ đó tất nhiên đóng vai trò quan trọng trong các chiến công của người anh hùng Karasupa rồi, vì ông ấy là chiến sĩ biên phòng chuyên huấn luyện cảnh khuyển và cùng chó tác chiến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Khi ông mới vào phục vụ trong quân ngũ thì lực lượng biên phòng thường chỉ huấn luyện chó thuần chủng để tác chiến. Nhưng chó thuần chủng rất hiếm, nên Karasupa đã quyết định huấn luyện một chú cún bán thuần chủng thành chó nghiệp vụ. Sau này ông và Ingus đã lập được nhiều chiến công lớn, trong đó có lần một mình ông cùng Ingus mưu trí bắt sống cả một toán lính xâm nhập trái phép 9 tên trang bị đầy đủ vũ khí.

Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng Karasupa "quả cảm, nhanh trí, kiên cường, có thể chạy 30-50 cây số xuyên rừng núi, đầm lầy, trong mưa gió, cùng chú chó Inggus là trợ thủ trung thành" đã trở thành huyền thoại. Trẻ em Liên Xô chơi trò "Karasupa" và mơ ước lớn lên đi bắt gián điệp trên biên giới. Hình chú chó trên bia mộ của ông chính là Ingus đấy bạn Andre_Pletinov ạ. Sau này tất cả những chú chó do ông huấn luyện đều có tên Ingus.
Trong lực lương bộ đội biên phòng Việt Nam có 1 đội mang tên ông, vì trước đây ông đã từng sang Việt Nam giúp huân sluyện bộ đội biên phòng của chúng ta.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Andre Plentinov (26-09-2009), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011)