Trích:
Viet Nga viết
Thường ngày ai cũng bảo em "có vấn đề" khi thời buổi này còn đi học tiếng Nga, chẳng để làm gì. Nhiều lúc em "hận" (không biết hận ai cả  ) vì đã không được sống ở thời "Việt Nam có Bác Hồ, thế giới có Stalin" để được "yêu hết mình" và không bị lạc lõng như bây giờ. Vào diễn đàn 3N, em mới thấy không phải chỉ một mình "có vấn đề", cũng không lạc lõng nữa, em đã có rất nhiều "đồng minh" rồi  . Cảm ơn các bác!
|
Chào bác !
Ý bác nói là cả tôi và bác(có thể nhiều người khác nữa) đang
hâm tỷ độ chứ gì ?
Lenin nói:
Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa Cộng sản .
Thêm nữa :
Tiếng Anh là ngôn ngữ của Thương mại.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ của Văn học , Thi ca.
Tiếng Nga là ngôn ngữ của
Khoa học kỹ thuât.
Tiếng Việt là ngôn ngữ của...
người Việt
"
Học, học nữa, học M(?) !

Trường đại học Tổng hợp quốc gia
Lomonosov là nơi đào tạo nhiều tài năng của Liên Xô, Nga, thế giới, là 1 trong 500 trường ĐH. uy tín hàng đầu trên thế giới. Kể cả Nhạc viện
Tchaikovsky nữa! Tiếc rằng, Liên Xô đã để "chảy máu chất xám" nhiều quá! Nhiều nhà Bác học và Nghệ sỹ lớn đã mưu sinh ở Hoa Kỳ.