[QUOTE=nuocnga_va_toi;30756]"Không biết tự bao giờ mà tình yêu nước Nga xuất hiện trong tôi.Tự bao giờ, nước Nga là đất nước mà tôi luôn ước mơ được đặt chân tới.Đến nước Nga, tôi muốn ghé qua điện Crem-li_trái tim của Mạc Tư Khoa và cả nước Nga,..."
Bác phải viết : ... điện Cẩm Linh_trái tim của Mạc Tư Khoa... Hoặc :
...điện Crem-li_trái tim của Mat-xco-va... thì mới tương thích với "Hệ thống âm vị" chứ !
Tôi cũng có tình cảm với Liên bang Xô viết và nước Nga như bác. Tiếc rằng , tôi chưa 1 lần đặt chân đến ! Nhưng , trong phòng tôi - một không gian Nga và Xô viết.Tôi có những tác phẩm văn học , hội họa , tài liệu về các nguyên thủ Xô viết và nhất là các tác phẩm âm nhạc của các tác giả như : Piotr Ilitch Tchaikovsky, Dmitri Shostakovitch, Mtislav Rostropovitch, Rimsky Korsakov... Và tôi vẫn đang tự học tiếng Nga , mặc dù xung quanh tôi chẳng có ai sử dụng tiếng Nga cả ! Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp 1 vài người Nga . Nhưng , hình như họ thờ ơ với quá khứ Xô viết quá ! Làm tôi thất vọng 1 chút , nhưng không sao !
Chúc sức khỏe bác và hẹn gặp lại ! Do svidanhia !
|