Trích:
Siren viết
Nhà em ngồi canh "đồng giờ" như canh...trứng gà!may mà mặt không bị lang ben!
Chờ đợi kim phút nhích từng giây một như ngày xưa thời bao cấp xếp hàng mua gạo và thịt, mắt dán vào cái ô cửa sổ vuông vuông của cửa hàng mậu dịch mong chờ cô mậu dịch viên cất giọng the thé "bà con tránh ra nào.."
Còn hôm nay thì chờ đợi tiếng chuông bing booong thật thanh bình...
Hihi, nhà em trúng thầu tiếp bộ Uzo-Taskent rùi nhé!
|
Ơ, Siren vì dán mắt vào kim đồng hồ nên .. hoa mắt rồi à? Chuông binh booong không hề thanh bình với em rồiiii!
Là bác HDA, hay là bác Hogia sẽ là chủ nhân mới của bộ huy hiệu U đây, chị Ria ơi???
P/s: Nếu như bác Hogia không toại nguyện với em U (zo-beck) này, e rằng sẽ phải dành "phần tim tươi đỏ" cho U (sư) mất thôi! Chị Ria suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ nhé! hehe
)