Mèo con trong nắng của bác HHV đáng yêu quá!
Trích:
Huonghongvang viết
HHV thật sự không hiểu lắm về nghĩa của chữ “bắt giò” hay “bắt vở” gì đó, cứ nghĩ đấy là từ mà mọi người trong Nam thường dùng để chỉ ra chỗ nhầm nhọt gì đó cho vui thôi. Thật bất ngờ khi đọc lời lẽ bất nhã của trích dẫn trên.....
Cảm ơn Cartograph nhé. Tự nhiên Cartograph lại bị lôi vào làm phiền, mất thời gian của Cartograph.
|
Bác HHV ơi, chính xác "bắt giò" đúng như bác nghĩ đấy. Có nghĩa là chỉ "bắt lỗi nhầm nhọt" một cách vui vẻ thôi bác ạh. Bác Geo chắc cũng chơi chữ, "bắt giò" = "tóm cẳng" đùa theo thôi, chẳng có gì gọi là "bất nhã" đâu bác àh
Bác Bản đồ thì chắc chẳng thấy phiền hà gì về việc mất chút thời gian để tìm lỗi kỹ thuật đâu, phải không ạh? Em đoán rằng bác ấy còn đang .. khoái, vì nhân thể được khoe hiểu biết với mọi người, hihi
Để tránh bị gọi là "xì pam", em mời mọi người ngắm nghía Hoa và bánh Trung thu Rau câu do .. bạn em làm nhé

:
Nhân đậu đỏ:
(Em biết là em không "đậu phộng" chút nào đâu ạh, bởi vì bánh đẹp như hoa ấy, phải không cả nhà?!)