1. Bạn ở Nga hả bạn Vitcutduoi?
Ở Nga chưa chắc đã hiểu Nga thưa bạn! Nó cũng giống như người ta đọc sách của Tolstoy là hiểu được Tolstoy mà không cần phải gặp Tolstoy, và có người đọc sách của ông nhưng chẳng hiểu gì!
2. Ồ, bạn - nếu ở Nga - và bạn mới chỉ đi trên đường phố nào đó ở Nga mà thôi phải không, bạn mới chỉ tiếp xúc với vài trăm người, cùng lắm là vài ngàn người phải không??
Trong cuộc bình chọn "Người vĩ đại nhất trong lịch sử" của một đài TV của Nga, Lenin về thứ 6 với 424.283 phiếu, sau Pyotr Đại đế ít hơn 24.000 phiếu, sau người đứng đầu hoàng tử Nevsky với 524.575 phiếu.
Ít nhất nó không phải "phần lớn" như những gì "bạn nhìn thấy".
3. Mỗi con người là một thực thể độc lập, có suy nghĩ của riêng mình. Tôi kết bạn với người tôi thích chứ không kết bạn với "sao", đọc những gì tôi thích mà không phải đợi cuốn sách đó bán chạy rồi mới mua.
"ở đâu đã có tự do lên tiếng thì ở đó ko có gì được cho là hoàn hảo cả.", vậy đơn giản bạn chấp nhận sự tự do của người khác, phải không.
4. Tôi cũng chỉ là người thích tìm hiểu chứ không phải là người am hiểu.
Nhưng chính người Mỹ phải công nhận Nga đi đầu về vector thrust. F22 đổi hướng vector có 20o trong khi các máy bay Nga đều có thể đổi hướng 360o. F-35 chưa ra lò, tôi chịu.
5. Tôi còn "nghe nói" thế này:
Su-47 không phải là máy bay thế hệ thứ 5, nó chỉ là một mẫu thử nghiệm khí động học. Cái cánh ngược giúp máy bay linh hoạt ở tốc độ chậm
6. Mấy cái tính năng như super cruise, hay bay thọc sâu, bay xa.... các chuyên gia Mỹ cũng tuyên bố F-22 thất bại rồi.
Thay đổi nội dung bởi: notforsale, 25-09-2009 thời gian gửi bài 01:56
|