Gửi Vitcutduoi !
Cũng là một TV mới của diễn đàn,tôi vui mừng và hân hoan chào đón bạn(và có thể các TV khác cũng muốn như vậy). Theo ý kiến của tôi,bạn đừng "bắt" người khác hiểu giống bạn,đừng buộc người khác làm và nghĩ theo tư duy của bạn. Cũng đừng nên cho rằng những gì bạn biết,bạn học nó là nhất.
Trên NNN này theo tôi cảm nhận được là cũng có rất nhiều những nhà báo,nhà giáo,nhiếp ảnh gia,dịch giả,thậm chí có cả giáo sư,tiến sĩ,kỹ sư họ rất hiểu về nước Nga, để rồi cái sự "cười ngất đi được" của bạn là đang cười trên nỗi đau của người khác,tình yêu của người khác hay không !!!???
..."chẳng có thằng sinh viên Nga nào yêu ông ấy thiết tha như mấy chú VN trên này"..
Mấy chú trên này không bắt mấy "thằng" Nga như của bạn yêu nước Nga,mà chỉ cần họ yêu với niềm tin,tình yêu của họ là được rồi bạn ạ !
Còn với bạn,là không nên "..sùng bái theo phong cách Việt Nam thôi.." Vì chúng ta là người Việt Nam nên không thể theo kiểu Lào được !
Về vấn đề "Có người bàn về chính trị Nga+SSSR nhưng chưa chắc đã đi học 1 buổi lịch sử nào bên Nga này.." Tại sao bạn lại biết họ chưa được học,bạn tài thật đấy...!!!???
Nếu bạn Vitcutduoi học lịch sử,chính trị... nước Mỹ,Pháp..thì bạn có nhất thiết phải sang đấy để học một buổi không?
"Thiệt tình tui thấy người Nga họ cũng không yêu họ bằng nhiều bác VN trên này".. Tôi hỏi bạn,nếu có những người Nga rất yêu Việt Nam(ví dụ như thầy giáo của bạn đang dạy bạn hàng ngày đấy),thì có cần thiết phải chỉ trích họ vì họ yêu nước Việt mình không? Và tại sao bây giờ bạn vẫn đang ngồi trong lòng nước Nga để chỉ trích những người đã "lỡ" yêu nước Nga,vậy bạn sang bên đấy làm gì,sao không sang Campuchia,Lào cho nó gần?
"Dễ hiểu vì có quá nhiều bác VN yêu người Nga bằng cái mồm mà chẳng biết họ nghĩ gì. "
Tôi thấy chỉ có bạn mới không biết họ đang nghĩ gì thôi,chứ tất cả mọi người đều biết là đang nghĩ gì,chỉ có điều là nghĩ khác với bạn thôi.
Cũng vì yêu bằng "cái mồm" như bạn nói nên những người như chúng tôi mới phải đi học,đi làm,đi tìm cái nghề sinh nhai cho mình ở tận nước Nga xa xôi và nhờ nó để tồn tại,sinh sống. Cả đến khi về VN thì cũng sống nhờ vì tình yêu bằng cái mồm đấy bạn ạ !
@: Từ nhỏ,khi mới đi học,chưa biết đọc thông viết thạo vậy mà cô giáo nhà em cứ bắt học thuộc 5 điều bác Hồ dạy. Trải qua hàng bao nhiêu năm,đến bây giờ em vẫn thấy Bác không dạy sai điều nào. Em vẫn quý nhất cái tính khiếm tốn,giản dị của Bác mà nó vẫn nằm trong 5 điều đấy.
Đi một ngày đàng,học một sàng dại.
Sàng đi sàng lại,còn một tí khôn !
Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 24-09-2009 thời gian gửi bài 19:33
|