Chủ đề mùa thu đúng là hay thật. Mà thơ về mùa thu thì rất nhiều và bài nào cũng tuyệt cả. Bài thơ mà bác
daquen trích ra em cũng rất thích. Em được đọc bài ấy lần đầu tiên khi học cấp 2, có đứa bạn thân học ở đội tuyển văn mê thơ của Xuân Diệu, đặc biệt là bài thơ này. Thi thoảng em lại bị nó "nhồi nhét" nên giờ vẫn nhớ

. Tối qua lật mở quyển thơ Puskin, em thấy có một bài thơ thu hay quá các bác ạ. Xin chép ra để cả nhà cùng đọc. Đặc biệt bài thơ dịch theo thể lục bát rất gần gũi và dễ thuộc.
Thu vàng
Thu buồn - cặp mắt đắm say,
Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi.
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,
Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau,
Bầu trời gợn sóng như mầu khói sương.
Vài tia nắng hiếm nhớ thương,
Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh.
Đắm trong yên tĩnh ngọt lành,
Tôi quê thế giới thức thành tiếng thơ.
Tâm hồn xáo động ngẩn ngơ,
Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai.
( Hồ Quốc Vĩ dịch)