Trích:
chaika viết
CK có xem vở kịch này rồi, và nghĩ rằng tên "Xuyến Chi" là do tác giả đặt cho loại hoa cúc dại bé xíu mộc mạc trong kịch chứ không phải tên thật của nó. Chắc mọi người thấy dễ thương quá nên gọi luôn thành tên cho loài hoa này. 
|
Đúng rồi.

Có thể là nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ đặt tên cho bông Cúc dại đó là Xuyến Chi, cũng có thể hoa được ai đó đặt tên là Xuyến Chi trước khi tác giả sáng tác vở kịch. Bao giờ chả phải có người nào đó đặt tên đầu tiên, nhưng có phải lúc nào cũng biết là ai được đâu.

Dù sao bông Cúc dại ít nhất cũng được gọi cái tên hoa Xuyến Chi dễ thương gần 30 năm rồi. Mà lại rất rất nhiều người gọi. Nghe nhẹ nhàng, thích hơn là Quy Trâm hay Đơn Buốt chứ Chaika nhỉ?