Trích:
thienthanhan viết
em toàn silent reader thôi đó nên mọi người không biết em cũng phải thôi,nhưng bác Hổ thì nổi tiếng khắp forum này rồi- active member
|
Ý là tớ nói trước lạ sau quen nên bạn đừng ngại. Trước đây cũng có ai biết ai đâu. Gặp nhau là rất mừng để rồi sau đó xa nhau là rất nhớ

. Như bác Mì chả đã nói, cứ mang thìa đến điểm hẹn. Tín hiệu đã có: "Ngô thì ngô ... cứ ăn 3 bát".
Tớ rất tiếc đến giờ phút chót lại không vào được

. Mong quân khu SG sau thời gian ngủ đông (ấy quên ngủ hè) lại ọp ẹp thật hoành tráng và có thêm nhiều thành viên mới!