Ðề tài: Tản mạn mùa thu
View Single Post
  #26  
Cũ 23-09-2009, 09:47
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

Người ta thường nói mùa Hạ vui còn mùa thu đẹp nhưng buồn. Thế nên bác Hongducanh mới nói CẤM BUỒN

Em xin mời cả nhà đọc lại bài thơ của thi sĩ Xuân Diệu:

Đây mùa thu tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò

Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.

(Tập Thơ thơ, 1938)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên:
Flamingo (24-11-2009), hongducanh (23-09-2009), sad angel (25-08-2010), Siren (24-09-2009)