Trích:
Huonghongvang viết
Ơ thế mọi người không nghe ai gọi bông hoa đồng nội này là hoa "Xuyến Chi" bao giờ à? Nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ có vở kịch “Hoa Xuyến Chi” năm 1982 đấy thôi.  Dưới đây là một trong những bài thơ về hoa Xuyến Chi – bông hoa bé xinh, bình dị, mọc ở khắp nơi.
@anh Geobic: Cảm ơn bức ảnh hoa Thủy Tiên trắng của anh, hoa xinh ghê cơ  anh chụp ảnh rất đẹp.
|
@ HHV: Vâng, đúng là tên hoa Xuyến Chi lần đầu tiên Geo được nghe, từ bác đấy. Trước đây vì không biết tên hoa nên Geo mới vào 4rum của ĐH Cần Thơ để hỏi, và anh Lê Hoàng Hải (không phải cán bộ của ĐHCT) đã cho một lúc tới 4 tên của loài hoa ấy...
Riêng bông hoa trắng Geo tăng bác là vừa chụp sáng nay, được trồng thành hàng hai bên đường, gần như tóc tiên, nhưng hoa trắng, lá nhỏ hơn.
Geo được biết loại hoa Thủy Tiên hay được bán trong dịp Tết, có củ to như củ hành tây. Loại hoa này không giống Thủy tiên ấy. Có thể còn 1 loại Thủy tiên như thế này hả bác?