Hôm nay thời tiết Hà Nội thật đẹp - không khí mát trong, gió thổi nhẹ. Đi dạo trên phố thật là thích các bác ạ. BZ lại chợt nhớ đến bài thớ " Đất nước" của Nguyễn Đình Thi - đây là bài thơ mà BZ thích nhất khi học cấp ba, đặc biệt là hai khổ thơ đầu. Xin trích ra đây để mọi người cùng đọc.
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.
.....
Mùa thu Hà nội đẹp dịu dàng thật.