
22-09-2009, 10:04
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Bảy mươi năm đã trôi qua, và Liên Xô đã không còn tồn tại nữa; thế giới cũng đã chuyển mình. Tại sao vẫn còn đề cập đến hiệp ước Molotov-Ribbentrop, vẫn còn khiêu khích ra những tranh cãi gay gắt trong một thiên niên kỷ mới? Tại sao đây vẫn còn là một chủ đề nóng bỏng?
Có thể có một lý do là, có tâm lý mong muốn che giấu đi những sai lầm của các nước phương Tây, đặc biệt là những hậu quả ngiêm trọng trong những năm 1930, và phóng đại vấn đề cho nước Nga. Thật đơn giản là chỉ ngón tay sang nước Nga, và khi đó Anh - Pháp sẽ không có lỗi lầm gì về sự mù quáng khi phản bội Tiệp Khắc tại hội nghị Munich vào tháng 9 năm 1938.
Nhà sử học Anh, AJP Taylor khẳng định rằng: Khi Hitler gửi cho Stalin một bức điện vào ngày 20 tháng 8 năm 1939, đồng ý toàn bộ yêu cầu của Nga, bức thông điệp của ông ta thật là "một cột mốc trong lịch sử thế giới". Taylor nói thêm "Nó đánh dấu một dấu ấn quan trọng, vì khi đó nước Nga Xô Viết đã trở thành một cường quốc mạnh nhất của châu Âu. Từ trước đó, không có một chính khách châu Âu nào trực tiếp gửi điện cho Stalin… cho đến lúc này, Hitler cũng đã phải thừa nhận ông là một vai trò lãnh đạo của một cường quốc". Trước đó, thủ tướng Anh, Neville Chamberlain đã hai lần bay đến Berlin để thảo luận về những vấn đề sống còn với Hitler, nhưng ông ta lại khước từ gặp mặt với Stalin. Ông Winston Churchill thì lại là một chính khách thuộc tầng lớp khác.
Thật đáng buồn là, cuộc chiến tranh lạnh đã làm cản trở phương Tây, họ không có thể nắm bắt được đầy đủ những hình ảnh về sự hy sinh nặng nề mà người dân Nga đã phải hứng chịu trong chuộc đấu tranh chung chống lại phát xít. Sau khi Liên Xô tan ra được vài năm, con trai của tướng Eisenhower, ông John SD Eisenhower, là một sử gia quân sự lội lạc, đã đứng ra phát biểu làm cho hàng triệu người Mỹ và người châu Âu phải sửng sốt cho đến tận ngày hôm nay. Cũng là một cựu chiến binh thế chiến thứ hai, ông Eisenhower nói: "Anh – Mỹ đã từng đưa quân đánh tại mặt trận tây bắc nước Pháp, vào tháng 6 năm 1944, trận đánh này cũng có quân đội Nga, và đó không chỉ là một sự giúp đỡ, mà còn là có biết bao sự hy sinh quá nặng nề mà những người lính Nga đã phải gánh chịu…"
Ngày nay, đó cũng là bổn phẩn của các nước như Mỹ, các nước phương Tây khác (và châu Á), cùng chung tay góp sức với nước Nga để loại trừ những điều nguy hiểm cấp bách nhất, cho nền văn minh của nhân loại luôn tươi đẹp.

Sử gia quân sự Mỹ, Albert Axell, là tác giả của bốn cuốn sách viết về Thế chiến Thứ hai, trong đó có ba cuốn viết về mặt trận Xô Viết – Đức. Ông vừa mới hoàn thành song cuốn sách nói về tình bạn của tổng thống Eisenhower với vị "nguyên soái của chiến thắng" Georgi Zhukov của nước Nga.
Nthach theo: http://rbth.ru/
|