Trích:
Cuong viết
Đề nghị Anh Chị Em QKSG chúng ta gặp nhau trao đổi thông tin, tình hình cuộc sống cái nhỉ? Hơi lâu lâu rồi chưa thấy mặt mũi nhau. Nhất là bác Michel, không rõ bác dạo này thế nào?
|
Chú Cuong nhà ta thi thoảng rủ rì hay ra phết

. Xin ôm chặt chú Cuong như hôm ở Đà Nẵng nha. Cứ nói đến hội họp, gặp nhau là lòng tôi lại thấy rộn lên, vui vẻ quá. Nếu lâu ngày không gặp nhau để báo cáo tình hình, e rằng lâu sẽ quên nhau đấy. Xin chúc mừng ý tưởng của chú Cuong và bác Cả Michel

Chúc QKSG có cuộc hội ngộ vui vẻ và thân thiện.