Trích:
Geobic viết
Thành phố Đồng Hới

|
Đây là "Quảng Bình quan", phải không ạh?
Hoa May em đã từng ở Đồng Hới, nhưng rất tiếc thời gian quá ngắn nên chưa kịp ngắm nghía nhiều. Đến vào lúc chiều muộn, các bạn đón đến "điểm hẹn" ngay. Mừng rỡ với ông thầy chủ nhiệm năm thứ nhất, và bao nhiêu bạn bè hơn 15 năm sau tốt nghiệp ĐH mới gặp lại. Quá nửa đêm mới tàn tiệc. Sáng hôm sau tạm biệt rồi. Chỉ kịp "cưỡi ngựa (sắt) xem hoa" vài đường phố dọc bờ biển lộng gió. Và vội dừng chụp vài tấm ảnh ở Quảng Bình Quan.
Vẫn rất hi vọng có dịp trở lại nơi này với thời gian "tử tế" hơn