Trích:
Cartograph viết
cái hoa cỏ thân phận, đáng thương nhưng cũng đáng yêu:

|
Ong Họa đồ ơi bông hoa cánh màu trắng này có tên là hoa “Xuyến Chi” đấy.

Ong Họa đồ hay chụp hoa Xuyến Chi vì nó hơi giống bông hoa Cúc đồng nội ở Nga phải không?

Bây giờ mới biết Ong Họa đồ đã có lúc "tan ra" rất lãng mạn.
Trích:
|
Hoa May viết
Cây này còn có tên là "Lô hội" à chị? Em thường thấy gọi là "Nha đam". Nghe đồn xơi nó sẽ giúp trị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu ... đặc biệt là giúp chống lão hoá. Cô út nhà em rất chăm chỉ xay ra nước để uống. Vị đắng và mùi ngai ngái khó chịu lắm. Nàng ấy vừa uống vừa nín thở, sau đó thì phải tống ngay 1 mẩu bánh/ hoặc kẹo vào miệng để ngăn không cho trào ngược
|
Cây này theo chị biết thì tên là cây Lô Hội em à. Tên khoa học của Lô Hội là Aloe Vera. Ở các tỉnh vùng Nam Trung Bộ ít mưa như Ninh Thuận, Bình Thuận mọc rất nhiều. Hình như trong Nam cây Lô Hội thường được gọi là cây Nha Đam. Cây Lô Hội thấy báo Sức khỏe và Đời sống nói nó có nhiều tác dụng tốt lắm (thí dụ như uống gel của nó chữa đau dạ dày, cao HA, viêm đại tràng, tiểu đường... bôi gel của nó sát trùng, kháng khuẩn và chữa bỏng, bôi làm mặt nạ dưỡng da...) nhưng chị nghĩ là tác dụng chắc cũng vừa vừa thôi.

Cây Lô Hội này chị trồng vì khi bạn chị cho cây đang có cành đầy nụ, khi nở hoa màu đỏ cũng đẹp. Mới đầu trồng có một cây ở giữa chậu, cứ ra cây con là chị lại bứng ra chỗ khác trồng. Sau này cây to mập lắm cứ nghiêng ngả chị mới cắt đi trồng lại cây con, tự nhiên cây sau này không thấy ra hoa gì nữa, chỉ đẻ cây con thôi. Dạo này chị cũng lười cứ để nó mọc um tùm, mèo thì cứ trèo lên chậu ngồi ngả nghiêng cả cây, xấu quá.

Không hiểu sao chị không thấy khó chịu gì với mùi của lá cây Lô Hội gì cả.

Cách đây chục năm sau khi đọc báo SK&ĐS thỉnh thoảng chị lại cắt 2 lá cây Lô Hội vào rửa sạch, lấy phần gần gốc lá to, cắt rìa lá và gọt vỏ một phía còn để lại vỏ một phía cho dễ cầm rồi khía cắt phần ruột lá đã gọt vỏ cho mềm và tiết ra nhiều gel bôi lên mặt và tay.

Trong lúc gọt vỏ thì gọt luôn vỏ của lá kia lấy phần ruột lá trong trong ăn luôn chả phải xay ra với mật ong uống làm gì cho phiền.

Gel ruột lá Lô Hội khô thì lại khía khía rồi bôi tiếp.

Để 15 phút thì rửa mặt sạch. Nhìn lá bé vậy thôi nhưng một lá là đủ ruột trong trong để bôi mặt hoặc ăn rồi. Nếu người nào da nhạy cảm thì bôi gel ruột lá Lô Hội sẽ thấy hơi ngưa ngứa. Nếu ăn, uống ruột lá Lô Hội không nên dùng nhiều lá vì lá Lô Hội có tính nhuận tràng.
Lâu lắm rồi chị không bôi gel ruột lá Lô Hội nhưng bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn cắt một lá rửa sạch gọt vỏ lấy phần ruột trong trong ăn sống đấy.

Vẫn không xay ra, các bạn chị cũng thế.

Toàn các bà già lười. Đừng ai bắt chước kiểu lười vậy nhé.
Trích:
|
jryeti viết
Loại lô hội thế này ko ăn đc đâu các bác ạ  chỉ để bôi lên mặt dưỡng da thôi
Loại mua trong siêu thị mỗi cành của nó phải to bằng cổ tay mới ăn được cơ
Loại nhỏ kia vừa nhỏ vừa có mùi khó ngửi, nếu gọt vỏ nữa thì còn gì mà ăn 
|