Tennis - Một môn thể thao quốc gia nổi tiếng của nước Nga
Những năm gần đây trải qua một thời gian ngắn, các vận động không chuyên đã làm xôn xao về những "phát hiện mới" trong môn tennis ở nước Nga. Nhưng rất ít người biết rằng, trên thực tế, môn thể thao tennis lại có một lịch sử rất quan trọng ở nước Nga. Trước đây, Bá tước Lev Tolstoy đã từng chơi môn thể thao này, ông có cả một sân quần vợt của riêng mình, và ông đã dành nguyên cả một chương trong cuốn "Anna Karenina" để nói về trò chơi này.
Vừa qua nước Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 130 về môn tennis. Môn thể thao này chính thức xuất hiện ở nước Nga vào năm 1874, sau 100 năm, khi một thiếu tá kỵ binh người Anh tên là Walter Wingfield, nhận được bằng sáng chế mà ông gọi là Sphairistike, hoặc - quần vợt sân cỏ.
Vào ngày 28 tháng 8 năm 1878, một bản tuyên ngôn về "Sự phát triển môn quần vợt sân cỏ ở nước Nga" được ban hành tại thành phố St.Petersburg. Chẳng bao lâu sau, một trong những câu lạc bộ thể thao cổ xưa nhất nước Nga – câu lạc bộ Cricket của thành phố St. Petersburg – lập tức quyết định truyền bá môn tennis rộng rãi trong quần chúng.
Môn thể thao mới này cũng lập tức thu hút được rất nhiều nhà quí tộc Nga trẻ tuổi. Rất nhiều điền trang của giới thượng lưu đều có xây dựng sân quần vợt, đôi khi các sân chơi này còn được gọi là "nơi gặp gỡ của trò giải trí Anh"
Sa Hoàng Nicholas II cũng từng là một vận động viên tennis say mê. Trong cuốn sổ nhật ký của ông đã ghi dày đặc những liên quan về môn thể thao này: "chơi tennis đến 5 giờ sau khi ăn sáng", "chơi tennis qua lâu", "chơi đấu đơn 7 séc",…
Những người tiên phong trong môn tennis "nhà nghề", nếu được gọi là người có đam mê nhất vào thời bấy giờ, thì phải nói đến những người như bá tước Mikhail Sumarokov-Elston, nhà vô địch của nước Nga vào những năm 1910-1914 và Arthur MacPherson một người Nga gốc Anh và là một trong những người sáng lập ra môn quần vợt sân cỏ của Nga.
Môn tennis bị gạt bỏ vào thời kỳ Xô Viết, vì bị cho là "môn thể thao tư sản".Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu lịch sử, vào thời kỳ này, chính Vladimir Lenin và đến sau này, bộ trưởng ngoại giao Viacheslav Molotov, cũng đã từng chơi môn thể thao tennis.
Môn tennis đã trực tiếp ảnh hưởng đến thể thao chuyên nghiệp. Vận động viên tennis của Xô Viết đầu tiên, người được phép chơi ở nước ngoài là Anna Dmitriyeva, chị đứng thứ hai tại giải Wimbledon vào năm 1956. Chị đạt được thành tích này là nhờ có công của Nikita Khruschev. Trong một chuyến thăm London, nhà lãnh đạo Xô Viết này đã đặt ra câu hỏi, tại sao mình lại không gửi vận động viên để tranh đua tại Wimbledon. " Wimbledon là gì?" ông cần có câu trả lời cho vấn đề này. Mọi người đã đã giải thích cho ông hiểu, và chẳng bao lâu sau đó, các vận động viên của Xô Viết đã có thể ghi tên vào danh sách trong các vòng thi đấu ở châu Âu và châu Mỹ.
Chị Anna Dmitriyeva, nay là một nhà bình luận Tennis nói: "Ngày nay, tất cả những người đang có quan hệ với Tennis của nước Nga hầu như thiên quá nhiều về quảng cáo". Thực vậy, ngày nay hầu như ngày nào cũng đều có những chiến thắng, trong khi đó vào khoảng 15 hoặc 20 năm trước, chiến thắng chỉ là một giấc mơ cường điệu, còn ngày nay thì chẳng còn có một vòng đấu đơn nào nữa – mà toàn những giải đấu Grand Slam hoặc các vòng đấu tranh cúp – trong những vòng đấu này thì có rất ít các ngôi sao người Nga giành được chiến thắng.
Larry Scott, tống giám đốc liên đoàn quần vợt thế giới nói, "Tôi không nhớ, một quốc gia nào có những hoa khôi quần vợt hàng đầu chơi vững vàng như nước Nga". Thực vậy, đã có một vài tin lan truyền, "Nước Nga đang vươn đến đỉnh cao của môn Tennis"
.
Russia Beyond The Headlines
http://rbth.ru/