Trích:
Cartograph viết
@Hoa May: Cái cây này mà ... uống hả?  ; Ngửi mùi nó là đã muốn nôn thốc nôn tháo roài! 
Con bé nhà mình cũng hay mua ở siêu thị về, say ra và ... chát lên mặt chứ có uống đâu?
|
Vì ngửi mùi nó nhiều quá nên bác mới viết "say" và "chát", phải không ạh, hihi
Dạ, uống được bác ạh. Gọt vỏ ngoài, lấy phần trong vắt như thạch ở bên trong, xay với chút sữa hoặc đường như sinh tố, uống.
Sữa chua các loại trái cây của Vinamill - có loại "nha đam" đó bác ạh. Vị nha đam ở đó không đắng, hơi giòn, rất ngon.
Trích:
Cartograph viết
Loại hoa lạ - chuỗi ngọc đỏ(?)
-------
Nhớ Huế mộng mơ, nên đi đâu cũng tha theo mấy nàng ... chỉ thiên: 
|
Cây quả "chuỗi ngọc đỏ" đúng là lạ thật, em chưa thấy bao giờ. Mà cũng có thể do bác đặc tả quá nên em không nhận ra cây gì?
Vụ "Huế mộng mơ" mà gán với "Ớt chỉ thiên" - đúng là bác cố ý "chơi xấu" em nhé! Hmmm
NU, POGADI!