View Single Post
  #6  
Cũ 20-09-2009, 21:35
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Và đây là một phỏng vấn của Gà mờ tôi:
PHỎNG VẤN MỘT CON GÀ
(Phỏng vấn độc quyền của phóng viên NNN-Nhại giọng điệu p/v của Lê Thị Liên Hoan))

PV: Xin chào anh Gà. Xin hỏi nên gọi anh như thế nào cho phải phép, Gà tiên sinh, giáo sư Gà hay Gà tiến sĩ?
Gà: Vâng, không dám, xin chào nhà báo. Anh cứ gọi tôi đơn giản là Gà.
PV: Anh khiêm tốn quá...
Gà: Thì khiêm tốn là đặc điểm chung của loài Gà chúng tôi mà. Cứ ngẫm mà xem, trong các loài gia cầm thì tên tôi được viết...ngắn nhất, gồm 2 chữ cái. Chứ đâu như VỊT 3 chữ, NGAN 4 chữ, và lão NGỖNG kia lê thê 5 chữ. Đâu có phải cứ dài cổ là là có tên dài, là oai...
PV: Anh lý luận hay quá. Xin hỏi anh: điều quan trọng nhất của một con gà là gì?
Gà: Là thịt nó phải ngon, để khi ăn không ai phải đạp chân vào tường.
PV: Tôi chờ một câu trả lời khác cơ...
Gà: Là nó phải khỏe mạnh, phải đẻ trứng nhiều nếu là gà mái và phải đẹp mã, gáy to, đạp mái khỏe nếu là gà trống chứ gì? Nhầm, nên nhớ, cái đích cuối cùng của con người khi nuôi chúng tôi là nhăm nhăm tống vào nồi nước sôi sùng sục. Chẳng ai khi nhai một miếng thịt gà dai ngoách mà lại thốt lên:"Con gà này ngày xưa đạp mái cứ nhoay nhoáy"...
PV: Xét cho cùng, đạp mái khỏe cũng là một ưu điểm đáng tự hào. Xin hỏi anh về tính bầy đàn...
Gà: Đâu phải Gà chúng tôi mới có tính bầy đàn. Cứ như trang NNN của các anh, các thành viên cũng có tính bầy đàn đó chứ. Các cuộc ọp lai ở Tam Đảo, Sài gòn, Hồ Tây...tụ tập ăn hút không phải thể hiện tính bầy đàn còn sót lại hay sao? Và nữa, mỗi khi ai đó nói năng hay làm gì đó hàm hồ trên 4rum, các anh liền xù lông, dựng mỏ... cùng nhau nhảy vào chọi cho "con gà" kia rụng lông tơi tả, trụi thui lủi để chạy...
PV: Chạy sang đâu?
Gà:...Thì chạy sang chuồng khác chứ sao. Ở những chuồng mới, con gà kia lại thấy mình oai vệ, lại là thủ lĩnh của những con gà khác đang te te tập gáy, lại là một chị mái đáng yêu xinh xắn như chưa hề bị...trụi lông.
PV: Thôi, thôi, đang nói chuyện gà mà anh cứ lan man, y hệt một gã...Gà mờ.
Gà: Tôi phản đối.
PV: Phản đối chuyện gì?
Gà: Thì đấy, trong mâm cỗ cúng nào các anh cũng phải có họ hàng chúng tôi ngóc mỏ ngậm hoa. Gà chúng tôi oai vệ mỗi sáng gọi Mặt trời lên, gọi bác nông dân ra đồng, gọi chị công nhân vào xưởng máy, gọi các em thơ tung tăng cắp sách đến trường...
PV: Thì sao nào?
Gà: Thì sao nào, thì sao nào...Chúng tôi có công to với loài người như thế, vậy mà có gì không hay các anh lại cứ gắn với gà. Nào là tồ tẹt như gà tồ, tậm tịt như gà mờ, lơ mơ như gà mắc dịch...
PV: Thôi thôi, anh bớt nóng...
Gà: Tôi không thôi đấy, có giỏi thì anh cắt tiết tôi đi. Thậm chí nhìn không rõ cũng bảo quáng gà, ho không ra cũng than là mắc chứng ho gà...Còn gì thối tha thì gắn hết vào họ gà nốt đi.
PV: Anh nóng quá, anh gà ạ.
Gà: Xin lỗi nhà báo nhé, tôi đang bức xúc quá. Như xét cho đến cùng, nói nhỏ nhé, tôi nóng cũng chỉ ngang cỡ mấy mod bên 4rum nhà anh mà thôi. Thôi, có việc rồi, tôi phải chạy đây.
PV: Hượm đã, hượm đã...Cho tôi hỏi nốt câu cuối, anh chạy đi đâu đấy?
Gà: Tôi chạy băng qua đường.
PV: Để làm gì?
Gà: Để có đề tài cho lão RW bên các anh mở cuộc thi kể chuyện vui chứ còn làm gì nữa
----------------------
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....=asc&&start=30
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (30-10-2009), Cá Măng (21-09-2009), duy quế (29-03-2010), Hoa May (20-09-2009), hongducanh (20-09-2009), htienkenzo (30-10-2009), NISH532006 (30-10-2009), Old Tiger (21-09-2009), Siren (30-10-2009), Thạch Thảo (05-11-2009), tieuboingoan (21-09-2009)