View Single Post
  #2  
Cũ 20-09-2009, 15:36
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Nina ơi, buồn cười quá, nhớ lão Nguyên Anh quá Nhờ Nina hú hộ lão ấy về Nuocnga.net ngay. Có dỗi có dằn gì anh chị em Nuocnga.net thì xí xóa đi
Hưởng ứng phong trào sáng tác Võ lâm liệt truyện của bác USY, RBD xin phép hong hơ lại đồ cũ của mình tại forum cũ cách đây mấy năm nhé. Thú thật bây giờ bận quá

Trích:
Theo mạch của Nguyên Anh, RBD hồi tưởng ...
Sau khi nhận được cú điện thoại thất thanh của Bí, Rừng tung hê report, lạch bạch chạy ra hiện trường. Cảnh tượng kinh ngạc, chưa bao giờ lại hội tụ nhiều các quan nhớn NNN đến vậy. Nào Bí, nào Nina, NguyenAnh, Phanhoamay, rồi USY, RW, Virus … đang mặt đỏ tía tai vây quanh ả gà tội nghiệp. Bướng bỉnh, thản nhiên, ả gà dứt khoát không chịu chạy lên hè, cứ nằm bẹp giữa đường với thái độ thách thức.

NguyênAnh bèn ngon ngọt dỗ dành: Vào đi em, vào đi nào, nghe anh nào, ngoan thì anh sẽ nhường cho em chức Tổng biên tập tờ báo lá cải NNN của anh - gà vẫn nằm ì, mắt láo lơ. Đến lượt Nina, USY, Bí phải cùng cúi xuống vuốt ve: Thôi, em vào đi nằm đây nắng lắm, công an nó đến bây giờ hít môt cái thì đời em toi – gà vẫn nằm im chẳng nhúc nhích. Chị USY nhẹ nhàng dỗ dành: Hay là gà dịch thơ Nga nhé…, gà thoáng rùng mình rồi tiếp tục ngó lơ giả điếc…. Lúc này Virus nóng mắt lắm rồi xông vào lấy móng tay chí nhẹ một phát vành tai nhỏ xíu tội nghiệp của em, gà lập tức quay sang cô USY mách: Cháu thưa cô, bạn Virus bạn ấy cấu cháu…rồi vục dậy quay sang Virus dẩu mỏ, gào lên quang quác: Á, à… đừng có mà cậy nhớn bắt nạt bé nhá, đừng có cậy mình là Ẹtmin nhá, nhá…đây về đây méc hai anh giai “Dậu” TLV và TX74 của đây (2 gà già của NNN) thì các người có mà tan xương.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, RBD lách vào thử sức. Chị vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của ả, thẽ thọt: “Thôi, em dậy đi, chị hứa chị cho em làm thủ quỹ NNN một tuần, chị không bắt tội em dịch thơ, chị sẽ nói giùm với Nina miễn đặc cách riêng em không phải pọt bài cho trang chủ nếu em đăng ký là thành viên NNN… “ - gà nguýt dài một cái, ngoảnh đi, bĩu mỏ.

Lúc này nàng FOR thướt tha trong bộ váy xiêm từ xa đến. Nhìn thấy FOR, gà đang nằm, nghển cổ lên lạ lẫm, rồi lại nằm xuống ngó lơ. FOR rẽ đám đông dịu dàng: “Dậy đi em, dậy đi chị sẽ cho em thưởng thức những bài tản mạn của chị, chị sẽ dẫn đi ăn kem, kệ thây bọn họ ở đây”. Hiệu nghiệm làm sao, gà vục dậy, ngoan ngoãn lũn cũn bước theo FOR, để lại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Ừ, mà phải thôi, đến bao nhiêu tay sừng sỏ ở đây ngon ngọt thế mà việc đi ăn kem với FOR vẫn là một giấc mộng.

Phanhoamay từ nãy giờ im lặng, chả nói năng gì cả … đêm nay về lão Hâm lại có cái để lai dai bàn phím rồi. Sớm mai Forum NNN chắc chắn Topic: “ Những truyện ngắn của Phanhoamay” lại trôi từ từ …

Gà mà không gáy là con gà ngoan...

Note: Trước kia Tổng biên tập cũ của tờ báo Lá cải NNN - tờ báo nổi tiếng nhất Đông dương chuyên về nước Nga là bác Nguyên Anh.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 20-09-2009 thời gian gửi bài 15:43 Lý do: Bổ sung NA
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cartograph (25-09-2009), Cá Măng (21-09-2009), Hồ Trương (20-09-2009), Hoa May (20-09-2009), hongducanh (20-09-2009), htienkenzo (30-10-2009), hungmgmi (20-09-2009), NISH532006 (30-10-2009), Old Tiger (20-09-2009), Siren (20-09-2009), Thạch Thảo (05-11-2009), USY (20-09-2009), virus (20-09-2009)