Trích:
DUA HAU viết
Sao lại gọi hoa này là tóc tiên nhỉ??? Hay là mỗi miền mỗi tên gọi khác nhau. Mình biết trong miền Nam nơi mình ở có hoa tóc tiên nhưng không phải hoa này. Đó là một loại cây dây leo rất mỏng manh: Cây mỏng manh như môt sợi dây nhỏ, lá nhỏ li ti chỉ lớn hơn lá thì là một chút và hoa thì màu đỏ, hoa cũng hơi dài và nhỏ, nhìn rất yếu đuối và mong manh, có lẽ như thế mà người ta gọi là tóc tiên chăng?. Rất tiếc mình không có hình post lên đây cho mọi người xem. Hồi trước thấy nhiều nhà có hoa này, nhưng gần đây ít thấy. Mình rất thích hoa này vì nhìn nó yếu đuối và lung linh lắm, nhất là những bông hoa nhỏ lại gần nhìn mới rõ nhưng nó toát lên màu sắc tươi đỏ vô cùng...., nói chung nhìn rất thích.
Không biết có bạn nào trong diễn đàn từng nhìn thấy cây tóc tiên như mình mô tả chưa, nếu có hãy post hình lên cho mọi người cùng xem với nhé!
Thanks!
|
Mượn tạm bác GG vài bông Tóc tiên kinh điển, mà hồi nhỏ bọn Geo gọi là hoa Sao.
Có lẽ khi bác Bằng Việt viết đoạn thơ sau thì là nói về hoa tóc tiên "kinh điển" của thời trẻ, và Geo với bác ấy có thể coi như cùng thế hệ..:
Hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
Mở trang nhật ký nào chẳng thấy nát lòng thêm...
Hoa tóc tiên thành dĩ vãng trong em
Thành dĩ vàng hai ta, giờ anh hiểu
Anh hiểu rằng không phải
Như tuổi thơ mãi mãi qua rồi
Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện "Tuyết"
Dẫu chẳng bao giờ còn lại nữa đâu em...
Geo ghi lại theo trí nhớ, mà cũng chỉ được đọc qua bản viết tay, nếu sai xin cáo lỗi cùng bác BV, và bạn nào biết chính xác hơn thì sửa giùm.