
18-09-2009, 10:08
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Cuộc phưu lưu khác thường của ngài Phương Tây trên đất nước Bolshevik
- Необычайные приключения мистера Веста в стране Большевиков
Đạo diễn: Lev Kuleshov
Kịch bản : Nikolai Aseyev
Vsevolod Pudovkin
Diễn viên: Porfiri Podobed
Boris Barnet
Aleksandra Khokhlova
Âm nhạc: Những năm 1980 phổ lại: Benedict Mason
Biên tập: Aleksandr Levitsky
Ngày phát hành: 27 tháng 4 năm 1924
Độ dài: 94 phút
Xuất sứ: Liên Xô
Ngôn ngữ: Phim câm, phụ đề tiếng Nga và thiếng Anh.
Bộ phim được sản xuất năm 1924, do Lev Kuleshov làm đạo diễn. Đây là một bộ phim đáng chú ý nhất, vì nó là một bộ phim đầu tiên của Xô Viết có nội dung phản bác lại nước Mỹ
Trong phim nói về một người Mỹ không biết gì về đất nước Liên Xô.
Ngài Phương Tây (một khuôn mẫu người Mỹ, tên nhân vật không được nêu danh, và người đóng nhân vật này là Porfori Podobed), là một chủ doanh nghiệp YMCA, lập kế hoạch cho một chuyến đi đến đất nước Liên Xô vừa mới thành lập, đề nhằm mục đích truyền bá ý tưởng của YMCA. Tuy nhiên, những người bạn cũng căn dặn ông ta rằng, nhân dân Xô Viết (ở đây có ý ám chỉ đến những người Bolsheviks) là rất hoang dã, vậy là ông ta đã ăn mặc bộ quần áo lông thú sờn nát rất nguyên thủy. Ông ta còn mang theo một tay cao bồi tên là Jeddie để bảo vệ (nhân vật này do Boris Barnet thủ vai).
Song, sau khi đến Liên Xô, ông ta liền bị một nhóm người Bolshevik bắt giữ, nhóm này do một cựu nữ bá tước lãnh đạo (do Aleksandra Khokhlova đóng), do vậy họ đã củng cố thêm cho ông ta về sự hoài nghi về người dân Xô Viết là đúng như những người bạn của ông ta đã cảnh báo.
Tuy nhiên, cuối cùng những người Bolshevik cũng thả ông ta ra, sau đó ông ta làm một chuyến tham quan khắp thành phố Moskva. Tại thành phố này, ông ta đã được nhìn thấy chính quyền Xô Viết đã củng cố vẵng chắc nền văn hóa của họ, ví dụ như trường đại học Moskva, và Nhà hát Lớn không hề bị xứt mẻ một chút nào trong cuộc cách mạng Nga năm 1917. Vậy là ông ta đi đến kết luận rằng, người Nga không hề hoang dã như những lời đồn thổi bấy lâu. Sau đó, ông ta đã hết lòng ra nhập đảng Cộng Sản, thậm trí ông ta còn yêu cầu vợ mình treo bức chân dung Lênin ngay chính giữa ngôi nhà của họ đang sinh sống ở phương Tây.
|