Ôi trời! BZ hôm nay mới đọc vô topic này. BZ cũng rất thích câu của bạn
muctau bên trang vnphoto.
Trích:
|
Một biểu hiện của "căn bệnh thành tích"...Tửơng gởi đi thi cho có phong trào ,ai ngờ "xui xẻo "quá ,bị đoạt giải nhất ..hi...hi !!!
|
BZ học môn "xử lý ảnh" có 1 phần mềm giấu thông tin trong ảnh do các anh chị khóa trên làm luận văn tốt nghiệp. Tức là hai bức ảnh tuy giống hệt nhau, nhưng nếu tác giả muốn đánh dấu bản quyền hoặc lưu thông tin mật ( kiểu điệp viên) thì có thể ghi thông tin cho bức ảnh. Điều hay ở chỗ thông tin này không hiện lên gì hết, nhìn bức ảnh được ghi thông tin và bức ảnh không ghi thông tin sẽ giống nhau y hệt nhau ( cháu không nói về thông tin ở mục properties đâu nhé). Sau đó khi muốn tìm hiểu thông tin thì mở ảnh bằng phần mềm, phải có password mới mở được. Rồi nó sẽ hiện lên cái mà tác giả đã ghi. Phần mềm này chưa được sử dụng rộng rãi nhưng cô giáo dạy môn này đã cho chúng cháu xem ứng dụng. Rất hữu ích và lý thú. Trong trường hợp này BZ thấy ứng dụng của nó rất hay.