Trích:
Hoa May viết
Bác Rocket thật là .. hiếu thảo! "Các cụ của các vợ ở các miền quê của nhà em" chắc là hài lòng lắm lắm với chàng rể quý, phải không ạ?
À, bác có "quá cảnh" Sài gòn không? Sài Gòn cũng muốn nói "Ngô thì ngô ..." đấy ạ 
|
Bác HM lại thắc mắc với em về cái vụ các..các..các ấy ạ? Em thề với các bác,em luôn luôn có phương châm: Trunng với vợ,hiếu với con,lòng dạ sắt son có..bồ làm chứng ạ ! Em nói thật,em thề với cả vợ em và các bác là em mà nói điêu là người yêu..em chết

!
Em cũng muốn đi SG lắm lắm nhưng thời gian không cho phép bác ạ. Cũng muốn vào SG thăm lại trường xưa mà chưa có dịp. Gần 20 năm rồi mà em chưa thể nào trở lại thăm trường.
Rất cảm ơn bác HM và các bác MN,xin hẹn dịp nào đấy sẽ được diện kiến các bác !
@ Bác Hongducanh ! Em có gửi Email cho bác mà hình như bác không nhận được ? Em đang có việc muốn gặp bác,có gì em sẽ gửi lại email xem sao ạ !