Trích:
tung8 viết
BẠN LÀM ƠN MUA HỘ TÔI 1 CON LẬT ĐẬT CỦA NGA VỀ ĐƯỢC KHÔNG? CÁCH ĐÂY MẤY THÁNG TÔI MUA Ở BÊN ĐÓ RỒI NHƯNG VỀ THÌ VỢ LẠI CHO MẤT
CON TO CỠ TRUNG BÌNH ĐỢT ĐÓ MUA KHOẢNG HƠN 300 RÚP 1 CON
|
Cái này của bác Tung8 hơi..ban căng đây! Vấn đề ở chỗ về hành lý rất là...vấn đề bác ạ. Vậy nên bác chịu khó vất vả thử tìm mua ở HN như bác GM đã tư vấn xem sao! Mong bác thứ lỗi cho vụ Матрешка bác nhé ! Vì em biết là anh em,chiến hữu sẽ gửi cái nọ,cái kia về cho mấy mụ vợ khó tính(theo mấy ông ấy nói),thì em không thể không mang cho họ nên hành trang sẽ kín chỗ mất ạ!
Các bác gấy yêu thích lá phong đỏ là yêu cầu nó xanh hay phải đỏ thật ạ?
Không biết từ hôm nay đến ngày hành quân thì mấy chục cái lá phong đỏ(có phải lá cây Клень) của chị em iu quý nó có chịu chín cho hay không!!!??? Vì hiện tại vẫn xanh mượt mà,đằm thắm quá đi mất. Hy vọng là đến ngày ấy nó sẽ thỏa mãn điều kiện cho chị em mến yêu của chúng ta!