View Single Post
  #482  
Cũ 16-09-2009, 13:57
thanhha_svmos's Avatar
thanhha_svmos thanhha_svmos is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 52
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 211 lần trong 39 bài đăng
Default

Trích:
kb.emma viết Xem bài viết
... có những chợ tại một điểm có đến vài nhóm đăng quảng cáo, khi liên hệ thì nhóm nào cũng nhận là chủ chính cả! Chủ chính thì chỉ có 1 (và rất có thể cộng đồng mình ít người được biết), còn lại dứt khoát chỉ toàn "Cò"! Trong trường hợp nơi nào loạn "cò" chứng tỏ chủ chính nơi đó không đủ uy tín, quan hệ và khả năng tổ chức,...hay chủ chính cố tình không muốn ra mặt vì không đủ điều kiện để làm ăn nghiêm túc (rất có thể có sự mật mờ gì đó).
Tóm lại: Những điều tất yếu để mọi người nhìn nhận là cần hội tụ mọi điều kiện tốt như: địa thế, đất đai rộng rãi (không bị hạn chế, đủ để phát triển theo nhu cầu tự nhiên), chủ chợ phải là người có uy tín, quan hệ, kinh nghiệm về tổ chức chợ,...(phải thực sự là chính chủ, không kể đến các thành phần trung gian, cò mồi...). Tiếp nữa: chỉ nên chọn những chợ thống nhất chỉ có 1 chủ, 1 ban quản lý, khi đó bà con ta mới không bị vướng phải đội ngũ "Cò" hay bị qua một vài nhóm (đơn vị) trung gian để rồi lại mắc phải ách "một cổ nhiều tròng" là chuyện đương nhiên!...
Bác nói quá đúng! Tôi đã từng đi "lượn" khắp các chợ, riêng chợ Mátxcơva (metro Liublino), chợ "Chim" (cây số 14 MKAD), chợ Emeral không kể đến (vì trên các thông tin đại chúng gần đây, ai cũng biết chính quyền đã có lệnh lập lại trật tự và dành cho các nhà sản xuất tại Nga, "chợ chim" không được bán các mặt hàng tiêu dùng khác...). Còn thì điển hình loạn "cò" nhất là nhà 10 tầng tại cây số 7 MKAD, gần metro Vưkhino (điểm mà bác Danthi đã có lần đề cập đến ở http://www.diendan.nuocnga.net/showt...7097#post37097). Trên thực tế thì: từ chính chủ qua một số cấp (không công khai lộ diện) mới đến 1 "công ty" trung gian (Ả-rập), có thể gọi là "cò" cấp 1 (tính bề nổi); tiếp theo là đội ngũ đông đảo cò cấp 2 có đến cả trên chục "công ty" trung gian: Tầu có vài "công ty", "ta" cũng có vài "công ty", rồi Afganistan, Azerbaijan (Азербайджан),...còn tới những "cò" cấp dưới nữa chạy loăng quăng không kể đến...
Tiếp theo là một số nơi tương tự như Balashikha, Slavyansky,...rồi đến cả cái "chợ" bà con thường gọi là "chợ nghĩa địa" (địa chỉ Kievskoe shosse hướng Vnukovo) nằm khu vực hoang vắng giữa mấy quả đồi hứa hẹn 01.09.2009 "khai trương", đến giờ vẫn chỉ là bãi đất hoang với một ít công đặt làm ví dụ,...vậy mà đội ngũ "cò" cũng khá đông đảo, đủ các sắc tộc, và "nhộn nhịp" suốt ngày chành chọe nhau, nhóm nào cũng nhận là "công ty" chính,...lại có nhóm còn tuyên truyền rằng:..."chợ này của Putin" để dụ bà con nộp tiền đặt cọc. Thế mới "Gấu" chứ!...v.v...
Tuy vậy bà con ta cũng không vì quá hoang mang mà thiếu sáng suốt tự tin rồi bỏ lỡ cơ hội tốt. Đúng như
Trích:
kb.emma viết Xem bài viết
...Mong rằng bà con ta hãy suy nghĩ thận trọng, chính xác và sớm có kết luận cho mình để khỏi lỡ cơ hội nhưng cũng không mắc phải quả đắng!
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn thanhha_svmos cho bài viết trên:
Bom-em (17-09-2009), kb.emma (17-09-2009), nguyenquyetchien (17-09-2009), Nina (16-09-2009), tupoi (18-09-2009), Voskhod (27-09-2009)