Trích:
Old Tiger viết
Vâng, người ta đã ăn cắp một cách trắng trợn mồ hôi và công sức của OT. Mà đây không phải là lần đầu các bác ạ. Buồn hơn nữa người lấy và mang đi thi thố không phải là phóng viên ảnh báo lá cải nào đâu mà là của Thông tấn xã Việt Nam đàng hoàng. Thế mới đau!
Giá trị của nó là 10 tr. Cụ Hồ chứ không ít. Nếu đòi được em sẽ đóng góp hết cho quỹ NNN.
|
Sao lại có thể như vậy được nhỉ!
Hôm qua em thấy "ảnh quen" mà không thấy tên "người quen", em thậm chí đã nghĩ, hay là "người quen" của mình gửi ảnh dự thi với "NGHỆ DANH" khác tên thật cho .. oai?! hmmm

(trêu bác 1 chút, bác đừng có giận, hihi)
10 triệu VNĐ là món tiền thưởng khá lớn. Nhưng sự thật được công nhận còn lớn hơn! Vì vậy, bác Hổgià cùng mọi người tìm cách khởi kiện vì sự thật và công bằng đi nhé!
Chúc bác Hogia và chúng ta thành công!