Trích:
Cartograph viết
Bộ ảnh hoa Hè nước Nga của cháu rất đẹp. Chú xem hoài, để tìm , nhưng vẫn chưa thấy bông hoa cúc trắng dại (Ромашка)mọc ven đường, trên các cánh đồng....ở Len. Nó gắn với nhiều kỷ niệm của chú. Hơi tiếc. Dù sao cũng rất cảm ơn cháu đã mang tới nhưng bông hoa Nga xa xôi, để nhắc lại những nỗi nhớ thật gần, thật dịu êm....
|
Nghe chú bảo chú tìm hoài trong bài của cháu mà không thấy hoa ромашка, những cánh hoa gắn liền với những kỉ niệm của chú ở Len, cháu cảm thấy thật ái náy thật có "có lổi' làm sao, Cháu ước gì cháu chộp được vài tấm thì đã mang lại chút niềm vui cho chú, nhưng quả thật cháu đã không nhìn thấy hoa ấy ( có thể là vì cháu không ở Len, hoặc có thể là trên đường đi của cháu chúng chưa mọc
Cháu cũng rất thích ngắm những cái hoa cúc trắng dại ấy, những cánh hoa trắng với vẻ đẹp giản dị của nó mang lại cho cháu một cảm giác an bình, nhẹ nhàng và thanh thản.
Cháu xin post lên tặng chú vài cái ảnh hoa cúc trắng dại mà cháu đã sưu tầm. Mong chú sẽ có thêm chút niềm vui trong những ngày cuối tuần này.