Xin cảm ơn Hoa May!
Vâng, người ta đã ăn cắp một cách trắng trợn mồ hôi và công sức của OT. Mà đây không phải là lần đầu các bác ạ. Buồn hơn nữa người lấy và mang đi thi thố không phải là phóng viên ảnh báo lá cải nào đâu mà là của Thông tấn xã Việt Nam đàng hoàng. Thế mới đau!
Bức ảnh thứ 4: chụp Đê chắn sóng và Cảng xuất sản phẩm của OT đã quá "nổi tiếng". Được in thành ảnh biểu tượng của NMLD Dung Quất và chuyên mang tặng khách đến tham quan NM, trong đó cũng đã từng tặng cho Đoàn khách quý NNN.
Các bác làm bên "Bản quyền tác giả" (Còi tầm), an ninh (CM), các bác nhà báo và luật sư hãy giúp em đòi lại sự công bằng với!
Giá trị của nó là 10 tr. Cụ Hồ chứ không ít. Nếu đòi được em sẽ đóng góp hết cho quỹ NNN.