Trích:
tung8 viết
BẠN LÀM ƠN MUA HỘ TÔI 1 CON LẬT ĐẬT CỦA NGA VỀ ĐƯỢC KHÔNG? CÁCH ĐÂY MẤY THÁNG TÔI MUA Ở BÊN ĐÓ RỒI NHƯNG VỀ THÌ VỢ LẠI CHO MẤT
CON TO CỠ TRUNG BÌNH ĐỢT ĐÓ MUA KHOẢNG HƠN 300 RÚP 1 CON
|
Bác tung8 à, tôi nghĩ là bác rocketvn hôm tới "choạng"qua VN chắc không lâu, đồ đạc bác ấy mang chắc cũng kha khá, chúng ta cảm ơn bác ấy vì tấm lòng với các anh chị em trong NNN, và cũng hy vọng bác ấy mang được một ít lá phong và bưu thiếp về cho mọi người thôi. Nếu bác thích lật đật, bác có thể qua các cửa hàng bán đồ Nga tại HN để mua bác ạ. Năm ngoái tôi sang Nga, tôi lùng mua lật đật cũng không có, đành chịu. Nếu bác thích lật đật, mời bác qua cửa hàng bán đồ Nga ở phố Đào Tấn mà mua, ở đó cũng có nhiều đồ lưu niệm khác nữa, tha hồ bác chọn.