Trích:
Hồ Trương viết
Em tới nơi này rồi bác Geo ạ. Nhưng em thấy nó xấu xí và tiêu điều lắm. Thật buồn cho cái Tổng Công Ty miền Trung, cái gì cũng tham gia vào làm. Chẳng biết gì về du lịch cũng làm du lịch, chẳng biết gì về sinh học cũng làm nhà máy nước khoáng. Không hiểu lúc bác lên đây, khu này đã khang trang sạch sẽ lại chưa, chứ hồi em đi, cũng hào hứng lắm, nhưng hỡi ôi, tới nơi, thật .... Chỉ thấy bốc mùi tanh như trứng thối! Vẫn biết tanh vậy là nguồn nước suối nóng cực tốt, nhưng cũng phải làm cho nó sạch sẽ một chút mới kêu gọi khách du lịch được chứ! Đi từ huyện Lệ Thủy lên đây, đường xá cũng khúc khủy gập ghềnh lắm bác Geo nhỉ, vậy mà em chỉ đứng ngắm chỗ nóng nhất như bác nói 150 độ C được 10 phút là em thăng rồi. Em cũng có nhiều ảnh Quảng Bình quê ta ơi đẹp lắm bác ạ, song còn dấu chút, để bác xuất hết chiêu đi rồi em tung chưởng.... 
Bác cứ cho cả nhà xem ảnh của chuyến công du vừa rồi đi bác nhé. mỗi câu chuyện bác kể gắn liền với một ức ảnh rất sinh động và xúc động, quả thực có đi là thấy phải không bác Geo?
|
@ HT: Ở Bang, người ta chưa khai thác du lịch đâu, mới khai thác nguồn nước khoáng để kinh doanh thôi (nước khoáng Bang). Do vậy nơi đó vẫn còn ở tình trạng hoang sơ như thế. Vì công việc mà Geo tới, vì tò mò mà HT tới, chứ họ đã có gì cho du lịch đâu...
Mà nguồn nước dỏ đó 105 độ C chứ đâu phải 150 độ, khiến HT thăng lên tận tầng bình lưu
Ảnh tôi chụp ở QB nhiều lắm, không bao giờ tung hết ra được. Do vậy có gì HT cứ dần dần post lên đi, đừng "DẤU" làm gì
Geo bận lắm, nên chỉ thỉnh thoảng tham gia chút cho vui thôi
