Trích:
Old Tiger viết
Có quy chụp quá chăng? Tờ cổ xúy cái gì? Ở đâu? Có văng ra từ gì ở đây đâu? (1)
Bản thân việc biết những từ chửi thề khi học ngoại ngữ không phải là việc xấu. Xấu ở chỗ là anh sử dụng những từ đó không đúng nơi đúng chốn! (2)
Người giỏi ngoại ngữ không phải là người chỉ biết những “tinh túy” của ngôn ngữ đó. (3)
P/s: He he, thiết nghĩ Bộ Giáo dục của bạn làm nhiều cái còn "phản giáo dục" hơn là việc tớ kể về "kinh nghiệm học tiếng Nga" của mình. He he!  (4)
Thân.
|
Mục (1) chứng tỏ anh tư duy rất cơ học, thậm chí anh còn không lường được lời ăn, tiếng nói của mình có thể để lại hậu quả gì. Việc "chém gió" về thành tích không hay ho gì chẳng phải đang nói lên điều đó sao?
Mục (2) (3) đồng ý với anh 51%.
Mục (4) anh không nên đanh đá kiểu đàn bà nhỏ mọn như thế, nghe trẻ con lắm. Như thế lại càng chứng tỏ anh giống như một cậu bé nhiều tuổi, trong khi anh là HG "hoành tá tràng" như thế...
Tôi sẽ không tranh luận về vấn đề này nữa! BB