Chào cô haiyen,Gấu Misa vui mừng vì lại có thêm một người cùng chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời về đất nước Nga thân thương.Gấu Misa không có được may mắn được sống,học tập,làm việc trên nước Nga như nhiều thành viên khác (trong đó có cô).GM chỉ đến với nước Nga qua hình ảnh và những kí ức của người thân cũng như của các cô bác từng ở Nga trong diễn đàn này.Đọc xong bài viết của cô,GM có cảm giác như chính mình đang được sống trên đất nước Nga mà mọi người luôn yêu mến.
Mong rằng cô sẽ cảm thấy vui,và tiếp tục chia sẻ những câu chuyện,những kỉ niệm của mình về nước Nga trong quá khứ và hiện tại.
Chúc cô và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe,hạnh phúc và thành công.
|