Vàng của Kolchak sẽ được tìm thấy ở đáy hồ Baikal
Những chiếc tàu lặn không người lái Mir-1 và Mir-2 sẽ thực hiện một vài đợt lặn xuống phần phía nam hồ Baikal để xác nhận hoặc bác bỏ những giả định rằng, đoàn tàu vàng của Kolchak có nằm dưới đáy hồ hay không
Có điều rất đáng quan tâm là, vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, những đợt lặn đã tìm thấy những mảnh vỡ của những toa tàu hàng có từ thời kỳ nội chiến, tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn không dám chắc chắn về niên đại của những mảnh vỡ đã tìm thấy này. Họ đã nêu ra những chi tiết rất khác biệt của các cấu trúc bề mặt của nó, và họ cũng còn phải đợi sự phán quyết cuối cùng của các nhà sử học và các nhà khảo cổ.
Theo nguồn gốc câu chuyện kể lại rằng, đô đốc Bạch vệ của Sa Hoàng là Aleksandr Kolchak đã mang theo một khối lượng vàng, có trị giá hàng triệu USD, khi ông ta chạy trốn khỏi những người Bolshevik. Toàn bộ khối lượng đó, theo các chuyên gia ước tính thì nó có thể lên đến khoảng 1600 tấn vàng. Một nguồn gốc của câu chuyện được tường thuật lại rằng, các binh sĩ của ông ta đã cố gắng vượt qua mặt hồ đóng băng trong mùa đông năm 1919 – 1920, do thời tiết quá khắc nghiệt nhiệt độ xuống đến âm 60 độ C, nên toàn bộ binh sĩ đã bị chết rét, khi mặt băng bị tan chảy vào mùa xuân, những túi vàng đã chìm xuống đáy hồ.
Còn một biến tấu khác của câu chuyện đó là, đoàn tàu xuyên Siberia bị trật bánh ở Mũi Polovinny, nên vàng bị rớt xuống lòng hồ. Những chiếc bánh xe lửa trong thời kỳ nội chiến, cũng đã được tìm thấy ở khu vực lòng hồ Baikal khi đoàn thám hiểm đang tiến hành nghiên cứu ở dưới độ sâu một kilômét.
Theo:
www.moscowtopnews.com