Bản tính của SV Việt Nam mình thường là nhút nhát, sợ sai, ngại giao tiếp. Tôi còn nhớ ở đâu đó trên một diễn đàn có bạn đã kể lại: Buổi học đầu tiên, thày giáo chỉ bạn đó và nói bạn đến từ Việt Nam. Bạn đó rất ngạc nhiên vì lớp toàn người nước ngoài và trong đó có rất nhiền SV châu Á (giông giống nhau). Sau đó bạn ý mới biết là thày nhận ra ngay vì theo kinh nghiệm của thày thì SV Việt Nam thường trong lớp thụ động.
Hồi tôi đi học trong số 5 bạn VN tôi là người học không giỏi, nhưng khoản nói tiếng Nga và ругать матом thì các bạn kia không bằng

.
Bởi vậy học ngoại ngữ cái quan trọng nhất là phải chịu khó giao tiếp, chủ động, nhất định không sợ và không ngại sai. Cố gắng nói cho đơn giản. Không quá chú ý đến ngữ pháp (nhưng phải hết sức chú ý đến trọng âm).
Mong các bạn trao đổi thêm kinh nghiệm.