Một người vừa có thể có trách nhiệm, lại vừa có tâm huyết càng tốt chứ sao. Một nhà văn tâm huyết với nghề chẳng hạn. Anh bạn nặc danh kia nào có than phiền gì về việc không được đối xử xứng đáng. Nếu có bác hãy vui lòng trích dẫn. Tôi thấy anh này hết sức khiêm nhường, nhũn nhặn, chẳng có gì gọi là sùng bái cá nhân cả. Vui lòng chỉ rõ tư duy sùng bái cá nhân của anh bạn nặc danh này thể hiện ra chỗ nào.
Chẳng lẽ cái chỗ làm của một người có 9 năm kinh nghiệm lại có thể dễ dàng được thay thế bởi sinh viên ra trường đang thất nghiệp chăng? Tư duy ấy là tư duy gì?
Văn hóa tranh luận có phải là đặt vào miệng người khác những lời họ không nói. Văn hóa tranh luận có phải là bảo người khác không thích thì nghỉ việc đi. Tôi e rằng anh bạn nặc danh kia sẽ không vui khi có người đối xử với bài viết của anh ta như vậy.
Tôi làm kỹ thuật, chẳng quan tâm tới cái chủ nghĩa nào, nhưng nhân danh phương tây để nêu ý kiến của mình thì được xem là lối ngụy biện ad verecundiam. Tránh ngụy biện cũng là văn hóa tranh luận vậy.
|