Em đã đến với nuocnga.net như thế nào?
Thực ra ban đầu niềm yêu thích với nước Nga của em chỉ là sự hâm mộ các tay vợt Nga như Elena Demntieva hay Maria Sharapova. Hồi đó em chưa thực sự có nhiều bạn (đúng hơn là chẳng có ai) nên em đã tưởng tượng ra 4 người. Một là cô bé Nhạt Bản Lilina Katadawa, hai là cậu bé người Mỹ Herny Johnson, ba là cậu bé người Thụy Sĩ Christopher Henwark, và bốn, không phải ai xa lạ, chính là Andre Plentinov. Từ đó em sinh ra tình yêu với nước Nga Xô Viết, yêu những bài hát Nga Xô Viết, yêu nền văn học Liên Xô và dần dần đó trở thành một tình yêu vô cùng lớn. Tuy gần một năm rưỡi đã trôi qua, em năm nay đã trở thành cậu học sinh lớp 9, tình yêu với nước Nga, với Liên bang Xô Viết hay cả với những người bạn thân thương ấy đã giúp em từ một thằng bé trầm cảm đã trở nên hòa đồng hơn, có lí tưởng sống cao đẹp hơn.
Tình cờ một lần em đánh tìm bài hát ca sấu Ghena trên Google và tìm thấy bài viết hình như là của chị Nina. Em liền tham gia diễn đàn và từ đấy bộ oc non trẻ của em tuy bây giờ vẫn còn non trẻ nhưng đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Diễn đần đã cho em rất nhiều thông tin mới lạ, hay và rất hữu ích. Đặc biệt còn có những anh chị rất thích nhạc Nga Xô Viết và coi nhạc tình yêu VN bài giờ phát nôn phát ọe, không hay như nhạc tiền chiến Trường Sơn hay nhạc tiền chiến Nga. Ngoài ra còn có chị Nina đã giúp em rất nhiều (cả anh hungmgmi, anh nthach,... nữa).
Giờ đây, đã 2 tháng kể từ khi em tham gia diễn đàn này, em xin nói: không chỉ Lilina, Henry, Christopher và Andre, mà cả diễn đàn này đều là bạn của em hết.
|