Trích:
Andre Plentinov viết
Em chưa hiểu tại sao ca sĩ Ирина Билык là ca sĩ mới, trẻ nhưng bài Kachiusa lại có màu như những năm 40 (bố em bảo phim màu ra đời từ những năm 30). Anh chị xem chắc cũng không thể nhận ra đấy là vào thời những năm 90 - 2000 phải không? Nhất là trong Youtube còn có cái này nghe chán hết chỗ nói:
|
Clíp trên đây hình như được trích trong một chương trình TV. Mà chương trình TV của Nga trong những năm trước đây họ dùng hệ màu Secam (chỉ TV ở Liên Xô và Nga mới dùng hệ màu này), nên khi chuyển đổi sang hệ NTSC hoặc PAL... thì sẽ bị biến đổi đi nhiều (cũng là do trình độ chuyển đổi hệ màu của từng người, từng phần mềm... nên nhiều bản có thể chưa được sắc nét). Để phân tích về khoản này chắc phải dài dòng, nên ta cứ tạm hiểu như vậy.