HÀNG CHỮ HẸN
Thung lũng Cô Tiên hun hút gió lùa
Cây cỏ lút con đường cũ
Anh lặng nhìn hàng chữ
"HẸN NGÀY VỀ..." trên vách đá hoang sơ -
Những vết khắc liêu xiêu ngày khói lửa mịt mờ
Còn hiển hiện sau rất nhiều mưa nắng...
Vẫn đá tai mèo, vẫn trời mây trắng
Mà sao lạnh vắng, đồng đội ơi!
Chiếc nạng bóng mồ hôi
Anh thập thõm lần theo đường xưa ra trận
Bao khó nhọc suốt một đời lận đận
Lòng nhói đau - hàng chữ hẹn còn găm ở phía cuối trời...
Giữa lũng đá lặng thầm, anh thổn thức:
"Người ơi!"
Chỉ có gió lao xao đáp lời anh gọi
Gió lướt qua những đỉnh đồi trơ trọi
Những hẻm không tên đồng đội đợi anh về...
Hàng chữ nhập nhoà từng bước anh đi
Trang nhật ký ghi thêm từng nấm mộ.
Những nét chữ khắc trong thời đạn lửa
Cứ bập bùng qua nắng gió Trường Sơn.