Trích:
Hoa May viết
Ồ, tất cả các “màu sắc lòe lọet” là do nhân tạo ạh?
Em đã từng chui vào các hang động ở Ngũ hành sơn (Đà Nẵng), vài hang ở núi rừng khu mỏ vàng Tam Kỳ … Trong hang đó cũng có thấy các thạch nhũ và nhiều hình thù kỳ dị mặc sức tưởng tượng .. nhưng chưa bao giờ thấy màu sắc huyền ảo như ảnh chụp của các “chiên gia”.
Khi chiêm ngưỡng những ảnh chụp hang động ở Hạ Long và Phong nha với màu sắc quá đỗi rực rỡ, em vẫn băn khoăn, có phải đấy là “nét độc đáo” làm nên sự khác biệt về độ lộng lẫy, hòanh tráng của các hang động?
Bác đi nhìêu, biết nhiều, vui lòng giải thích cho em hiểu với ạ.
Cảm ơn bác!
|
Đúng đấy HM à, đó là màu nhân tạo. Hệ thống chiếu sáng trong các động đang khai thác ở Phong Nha và Hạ Long dùng đèn màu, hình như của ông bạn phương bắc. Mầu lòe loẹt, lố lăng làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Mà chắc là tốn kém hơn nhiều nếu chỉ dung ánh sáng trắng thông thường.
Có anh bạn tôi bảo, nếu muốn xem màu lòe loẹt thì người ta vào vũ trường, vào chốn Karaoke, còn vào hang động là để xem màu đích thực của thiên nhiên. Nếu tối thì có thể sử dụng hệ chiếu sáng nhẹ, nhưng phải là ánh sánh trắng.
còn khi lên ảnh, tùy gu của phó nháy, có thể cải biến màu đôi chút, nhưng không được quá lòe loẹt, lộ liễu.
Tôi post kèm theo đây một số ảnh do Hội Hang động Hoàng gia Anh chụp, khi động Phong Nha chưa có chút hệ chiếu sáng nhân tạo nào. Khi đó họ dùng các đèn chuyên dụng để chụp. Mỗi lần chụp thường thì 2 đến 3 bóng đèn lóe sáng và cháy luôn (bóng dùng 1 lần). Khi đó, mỗi bóng giá 8 USD, giờ thì tôi không rõ. Tôi có tham gia làm Hồ sơ di sản PN-KB để trình UNESCPO công nhận PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới, nên tôi biết việc này. Và khi đó, chỉ có họ mới có đủ phương tiện kỹ thuật để đi sâu vào bên trong các hang động, khám phá được nhiều điều kỳ thú, chụp được ảnh đẹp từ trong những khoảng không tối bưng.
Một số ảnh của Hội Hang động Hoàng gia Anh chụp: