View Single Post
  #8  
Cũ 31-08-2009, 15:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

5. Rạp xiếc Nikulin trên đại lộ Tsvetnoy

Sau chiến tranh, trong khi các rạp xiếc mới đang phát triển nhanh trên toàn Liên Xô. Thì rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy đáng được quan tâm đến, đây là một địa điểm mà mỗi người trong tổng số 5000 diễn viên xiếc trên toàn Liên Xô, đều mơ ước được biểu diễn ở đây. Thời kỳ này cũng là một giai đoạn mà Xiếc Liên Xô, đã đạt được đến đỉnh cao nghệ thuật, và đến bốn mươi năm sau đó, xiếc Liên Xô đã dần làm thay đổi hình ảnh nghệ thuật xiếc trên toàn thế giới. Rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy, trở thành một tiêu điểm của sự phục hưng này. Cho mãi đến khi tính ưu việt của nó phải đem ra tranh tài, với một rạp xiếc mới và hiện đại do Leonid Brezhnev cho xây dựng ở đại lộ Vernadsky, trên Đồi Lênin, ngay bên cạnh trường đại học Moskva – rạp xiếc này ngày nay được gọi là rạp xiếc Bolshoi ở Moskva.

Nếu tính nhã nhặn của rạp xiếc mới gây được ấn tượng sâu sắc, và những khả năng nghệ thuật của nó đã từng (hiện nay vẫn vậy) không gì sánh kịp. Thì "Rạp xiếc cũ" (như người ta vẫn thường gọi) vẫn tồn tại là một rạp xiếc được ưa chuộng nhất ở Moskva, và nó không bao giờ phai nhạt trong tim của những khán giả Moskva

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rạp xiếc Nikulin

Nhưng rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy không chịu chấp nhận đứng yên lại là một "rạp xiếc cũ" được lâu. Vào năm 1982, quyền điều hành rạp xiếc được trao cho một ngôi sao nghệ thuật xiếc được yêu chuộng và nổi tiếng nhất, một danh hài vĩ đại (và là một diễn viên điện ảnh) của Nga, ngôi sao Yury Nikulin (1921-1997). Dưới sự giám sát của ông, rạp xiếc đã vươn lên và có nhiều những buổi công diễn đầy ấn tượng, rồi tại đây ông cũng đã cho tổ chức một một buổi biểu diễn đầy xúc động lần cuối cùng vào ngày 13 tháng 8 năm 1985, trước khi nó bị dỡ bỏ. Một tín hiệu của sự thay đổi đang xảy ra trên đất nước Liên Xô, rạp xiếc được xây dựng lại, nhiệm vụ này được giao cho một công ty của Phần Lan. Bốn năm sau, vào ngày 29 tháng 9 năm 1989, một rạp xiếc mới toanh đã được mở cửa – và dành cho sự khây khỏa của mỗi người, họ vẫn có thể được nhìn thấy mặt tiền chính ngày xưa cũ của nó đang hiện hữu.

Năm 1987, Yury Nikulin đã chuyển giao quyền điều hành rạp xiếc cho con trai của mình là Maxim, anh là một cựu phóng viên và cũng đã từng lớn lên trong thể giới nghệ thuật xiếc. Khi Liên Xô sụp đổ, Maxim Nikulin đã thương lượng để tách rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy ra khỏi RosGosTsirk (nguyên là SoyuzGosTsirk), cơ quan xiếc trung ương Nga.

Sau khi Yury Nikulin mất vào năm 1997, rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy được đổi tên là Rạp xiếc Nikulin. Danh hài vĩ đại được tưởng nhớ bằng một tượng đài bằng đồng, pho tượng này được điêu khắc với hình ảnh của ông đang mặc trang phục hề, và được đặt trước rạp xiếc. Những người dân thành phố Moskva vẫn thềong đến đặt hoa viếng ông tại đây.



http://www.circopedia.org
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (31-08-2009)