Trích:
Hoa May viết
"Bắt giò" bác Geo đây: Hoa trong ảnh trên đây là "Hoa cỏ May", hoặc có thể gọi là "Cỏ may" ạh, không phải Hoa May.
Hoa May là thứ hoa rất khác, hihi
Cảm ơn bác vì đã thổi hồn vào đám hoa cỏ may, để chúng trở nên cũng lung linh huyền ảo như vậy!
Ảnh chuồn chuồn này lạ: dưới bụng con chuồn chuồn ớt là gì thế ạ?
@bác Bản đồ: Bác đi rừng núi mà không có ảnh hoa cỏ may ạh? Hay là tại vì không có dịp "đêm sương"? Mấy cái vụ nợ nần là em nhớ dai lắm đấy bác ạh, hihi 
|
Hoa may là cách gọi tắt Hoa cỏ may, kiểu như nơi Hoa May đang ở thường được gọi tắt là Thành phố. Thông minh nhất trong cách gọi tên có lẽ là người Huế, Vinh... Đặt tên để không ai gọi tắt hơn được nữa (Ví dụ Hải Phòng bị gọi là Phòng, Thái Nguyên thành Thái, Lạng Sơn thành Lạng...). HM la người Huế, có lẽ vì thế nên không lấy nick là
Hoa Cỏ May hay
Hoa Cỏ Lông May?
Vì "Hoa May là thứ hoa rất khác" nên bác BĐ chưa dám chụp đó thôi, vì khi chụp bác ấy tỉa ghê lắm - cứ ngắm các hình chụp hoa và côn trùng của bác ấy thì biết
Dưới bụng con chuồn chuồn đó là cái cánh thứ 4 của nó. Mỗi con có 4 cánh mà!