View Single Post
  #10  
Cũ 30-08-2009, 11:51
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Đêm. Đi con đường xuyên Trường Sơn, ngày mới mở, tôi chợt nhớ tới một con đường xứ tuyết. Nước Nga của hôm qua, hôm nay… Mênh mông, bát ngát...
Tiếc là trong đêm không chụp được ảnh, đành lấy ảnh ngày thay đêm vậy…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

NHỚ MỘT CON ĐƯỜNG ...

Không làn sương gợn sóng
Không ánh trăng mượt mà
Bóng tối trùm quanh ta
Dặm dặm buồn man mác.

Trên con đường lặng ngắt
Xe con nhẹ lướt nhanh
Mặt nhựa đèn lấp loang
Chặng chặng đường quanh quất

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chẳng ai còn muốn hát
Chỉ ngồi tán gẫu thôi
Hết chuyện buồn, chuyện vui
Lại tiếu lâm hiện đại...

"Không nhà tranh, ánh lửa"
Đường băng cánh rừng hoang
Không hàng hàng cột số -
Lấp lánh đèn phản quang...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có chặng vang tiếng chó
Sủa theo xe đữ dằn,
Có chặng trâu lững thững
Ngỡ còi xe: tiếng đàn...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có chặng qua lèn đá
Uy nghi đá mấy tầng,
Có chặng đồi sạt lở
Bên đường nghiêng bóng thông.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quá khuya, chuyện vãn dần
Còn rì rì tiếng máy
Đêm nay sao nhớ vậy
Một "Con đường mùa đông"*.

Quảng Bình, đông 2003

_____________________
* “Con đường mùa đông” - bài thơ của A. Puskin


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

A. PUSKIN

CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG

[COLOR="blue"]Qua làn sóng sương bàng bạc
Vầng trăng huyền ảo hiện ra
Trải xuống cánh đồng bao la
Vời vợi ánh buồn man mác.

Trên đường mùa đông tẻ ngắt
Cỗ xe tam mã lao nhanh.
Tiếng lục lạc rung leng keng
Đều đều thanh âm mỏi mệt.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có gì nghe thật tha thiết
Trong lời ca bác đánh xe:
Khi kể niềm vui khôn xiết,
Khi xé lòng đau, não nề...

Không túp nhà tranh, ánh lửa,
Rặt tuyết và rừng hoang sơ.
Đón đợi tôi - hàng cột số
Đều đều vun vút lao qua...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ôi buồn quá... ơi Nhina,
Sớm mai tôi về, đợi nhé,
Bên bếp lửa hồng lặng lẽ
Ngắm em, chỉ ngắm em thôi!

Kim đồng hồ kêu uể oải
Đều đều khép những vòng quay,
Xua đi đám người tọc mạch,
Toan quấy rầy ta đêm say.

Ôi đường buồn quá, ơi Nhina,
Bác đánh xe đà thiếp ngủ,
Lục lạc đều đều leng keng,
Trăng mờ sau màn sương phủ...


1826
Geo dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 30-08-2009 thời gian gửi bài 22:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
ADAM (20-09-2009), Cartograph (30-08-2009), FORYTCHIA (31-08-2009), Hồ Trương (30-08-2009), Hoa May (30-08-2009), hungmgmi (31-08-2009), LeBinh (06-11-2012), Mien trung (27-03-2011), Old Tiger (08-09-2009), rocketvn (17-09-2009), Siren (07-09-2009), USY (01-09-2009)