Nhạc Việt Nam theo quan điểm của em thì nổi tiếng nhất luôn là các bài hát nhạc tiền chiến như "Cô gái mở đường", "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây", "Tình ca mùa xuân", "Đường Trường Sơn xe anh qua",.. chẳng hạn. Có rất nhiều chường trình khi biểu diễn các ca khúc ấy đã lấy tên là "Mãi mãi với thời gian". Còn em em cũng rất thích bài "Đi ta đi lên" hay còn gọi là "Hành khúc Đội thiếu niên tiền phong". Nhưng thôi, em tạm dừng ở đây nếu không sẽ lạc chủ đề của bài viết mất (như bài Karasupa Nikita Phiodorovich em đăng lên để tìm hiểu về người anh hùng Liên Xô ấy mà cuối cùng thành cuộc tranh cãi xem Liên Xô có 15 hay 16 nước thành viên).
|