Trích:
Geobic viết
Theo trí nhớ của Geo thì Tạ Phương chưa dịch bài nào của S.E. có tựa đề "Em nói". Nếu bạn For đọc thấy ở đâu đó, xin cho biết tuyển tập nào, bài gì (chép giùm cả bài thì càng tốt). Qua đó các Mem NNN sẽ cùng thử sức xem có chuyển tải được bài đó theo ngôn ngữ Bắc Qua không. Xin cảm ơn trước.
|
Hay là còn có một Tạ Phương khác?
Tôi trích dẫn nhé.
Trong tuyển thơ Nga thế kỷ XX, phần thơ dịch của S.Esnin có bài đó.
Em bảo SaadiChỉ hôn tuyền vào ngực
Lạy Chúa, em hãy chờ
Điều này anh học được
...
Đừng giày vò anh nữa
Bởi ước vọng kỳ khôi
Anh sinh làm thi sỹ
Hôn như nhà thơ thôi
Tạ Phương dịch
Choáng !
__________________
Forytchia của mùa xuân
Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 28-12-2007 thời gian gửi bài 09:07
|