Dạ, các Bác nói chuẩn quá, em vốn "đã quên" nhưng may được nhắc nhở nên hắt sì hơi mấy lần bỗng nhớ ra đấy ạ

.
Bác USY nói đúng, em vốn sinh ra ở Thanh Hóa, là người xứ Thanh toàn tập luôn. Quê em sang Lào còn nhanh và dễ hơn về Thủ Đô ta đấy ạ.
Bác Hungmgmi nói cũng đúng, em lớn lên ở vùng đất ven Đô, trước gọi Gia Lâm, nay đất đã lên Quận rồi ạ.
Về từ "bã hờn" thì được dùng nhiều chứ không hẳn chỉ là "bõ ngứa, gãi, ghẻ.." không đâu.
Bã hờn còn có nghĩa như bõ cơn thèm, như kiểu người miền trong chúng ta hay nói sau khi uống cốc bia ngon "đã quá".
Nó lại còn có nghĩa "khoái, thích lắm". Nói đến nghĩa này làm em nhớ đến kỷ niệm gặp cô bé đồng hương. Hôm em đi mua miếng gỗ mát xa chân, cô bé bán hàng quảng cáo rất hồ hởi: cái này mà dùng thì "bã hờn" lắm chị ạ. Trời, giữa Thủ Đô mà có người dùng từ này. Em hỏi ngay: Em ở huyện nào của Thanh Hóa ?. Cô bé tròn mắt: Em ở Vĩnh Lộc, sao chị biết?. Hê hê, cả nước mình chắc chỉ có vùng Thanh Hóa mới dùng từ bã hờn thôi.
Từ "bã" có nghĩa là "bõ". Còn "hờn" thì người dân quê em hay dùng để chỉ trẻ con khóc nhè đấy ạ. Ví dụ trẻ con khóc đòi gì đó thì hay nói "Thằng/con tê, răng mi hờn kinh rứa". Nên em võ đoán là "bõ cái cơn hờn" mà được theo ý mình nên dùng là "bã hờn" chăng?.
@ Bác Siren: hay em đổi nick thành "chả nhớ" ?